"Khủng bố" tình cũ!

Thứ năm, 23/10/2014 09:45

(Cadn.com.vn) - Sáng 21-10, CAP Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị Tr. (1993, quê Đắc Lắc, tạm trú P. Mỹ An) về việc, tối 19-10, trên đường đi làm về chị bị người yêu cũ là Nguyễn Bá Lộc (1988, quê Đắc Lắc, tạm trú P. Mỹ An) dùng ống kim tiêm có máu đâm vào tay trái gây thương tích. Cũng theo chị Tr. trình bày thì sau khi đâm chị xong, Lộc thông báo rằng máu trong ống kim tiêm đã nhiễm HIV/AIDS…

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Mỹ An nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, CAP có đủ cơ sở khẳng định trình báo của chị Tr. là đúng sự thật nên tiến hành triệu tập Lộc về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, Lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của Lộc, CAP Mỹ An tiến hành truy tìm ống kim tiêm chứa máu mà Lộc dùng tấn công chị Tr. để đưa đi xét nghiệm.

Theo trình bày của chị Tr. cũng như khai nhận của Lộc: Năm 2012, Lộc rời quê nhà ra Đà Nẵng học nghề, còn Tr. xuống TPHCM để mưu sinh. Dù xa cách nhau nhưng tình bạn giữa hai người vẫn tốt đẹp nhờ những dòng tin nhắn từ điện thoại. Đầu năm 2014, tình cảm giữa Lộc và Tr. đã được “nâng” lên thành tình yêu. Để được ở bên nhau, Tr. quyết định ra Đà Nẵng tìm việc. Sau một thời gian sống bên Lộc, Tr. thấy người yêu thường rượu chè và đánh nhau nên vô cùng chán nản. Sau nhiều đêm suy nghĩ về hiện tại và tương lai, Tr. quyết định nói lời chia tay với Lộc. Trong tình thế này, muốn níu giữ tình yêu, đáng ra phải tu tỉnh, sửa mình để chứng minh mình có thể là chỗ dựa cho Tr. thì Lộc lại dùng “biện pháp mạnh” là đe dọa. Dù Lộc không chấp nhận và liên tục đe dọa nhưng chị Tr. vẫn quyết “tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi”...

Nguyễn Bá Lộc.

“Đau” vì bị người yêu “bỏ rơi” chưa nguôi thì Lộc càng điên tiết hơn khi biết chị Tr. đã có “bến đỗ mới” chỉ sau một thời gian ngắn chia tay mình. 20 giờ ngày 19-10, Lộc đến quán cà-phê nơi chị Tr. đang làm thuê để tìm cách thuyết phục “về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa”. Tuy nhiên, đợi đến 21 giờ vẫn không có cơ hội, Lộc thất thểu về phòng. Nằm trong phòng trống vắng, những ký ức tình yêu lại ùa về làm cho Lộc thêm nhói đau và hận “kẻ phụ tình” nên quyết định trả thù. Lộc ra tiệm thuốc Tây trên đường Phan Tứ mua một ống kim tiêm rồi quay về phòng trọ chích vào cánh tay của mình để lấy máu. Sau khi thấy lượng máu đã tương đối, Lộc điều khiển xe máy đến đường Dương Tu Quán (P. Mỹ An)  chờ chị Tr. đi làm về.

22 giờ 10 cùng ngày, thấy chị Tr. đi làm về ngang qua, Lộc gọi lại để nói chuyện và giải thích những việc đã xảy ra, mong muốn chị Tr. tha thứ và quay lại với mình. Tuy nhiên, chị Tr. vẫn nhất quyết không. Hết cách, Lộc lấy ống kim tiêm chứa máu đâm vào cánh tay chị Tr. và tuyên bố “máu trong ống kim tiêm đã nhiễm HIV”. Tiếp đến, Lộc buộc chị Tr. phải rời khỏi Đà Nẵng hoặc chuyển đi nơi khác trọ, nếu không sẽ “tiếp thêm” máu nhiễm HIV. Quá hoảng sợ trước hành động và lời đe dọa của Lộc, chị Tr. bỏ chạy về phòng trọ. Lộc đuổi theo tiếp tục đe dọa, sau đó nhắn tin uy hiếp, thề sẽ làm cho chị Tr. chết. Vụ việc hiện đang được CAP Mỹ An tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý.

T.Dũng